Làm gì khi trẻ khóc cả ngày lẫn đêm khi đi lớp được 2 ngày?
Chào các mẹ trên diễn đàn !
Đã có mẹ nào gặp trường hợp giống mình thế này chưa:
Con mình được gần 21 tháng và cho đi nhà trẻ bán trú. Lúc đưa đi bé hào hứng lắm suốt ngày nói đi lớp chơi với bạn và cô giáo. Nhưng ngày đầu tiên khi đón ở lớp về vẫn chơi và ăn bình thường, tối ngủ thị bị giật mình và nói mê. Sang ngày thứ hai đi lớp về vẫn ăn bình thường nhưng đến tối tầm 10h là cứ khóc đòi mẹ đi đón và cho đi chơi trong khi mẹ cháu vẫn bế và dỗ nhưng dù thế nào cũng không dỗ được. Bắt đầu từ lúc đó đến ngay là ngày thứ 4 rồi bé cứ khóc suốt thôi dỗ thế nào cũng không nín, khóc đến mệt lả ra thì nín và ngủ được chừng 15 phút lại tỉnh và khóc tiếp.
Điệp khúc này diễn ra 3 ngày nay rồi. Bà xã bảo hay cho bé đi khám tâm lý?
Trên diễn đàn có mẹ nào gặp tình huống này không cho mình ý kiến với. Thương con quá mà không biết làm sao.