Chào các mẹ! Chẳng là anh chị em có một bé gái gần 3 tuổi nhưng bé rất ít nói. Thi thoảng bé mới nói được một vài từ như bà, mẹ... nhưng nói cũng không rõ. Khổ hơn là bé chỉ chơi với người thân trong gia đình như: ông, bà, bố, mẹ, hễ khi gặp người là (những người hàng xóm) là bé lại quay mặt đi, không muốn chơi cùng, hoặc quấy khóc đòi bế, hoặc đòi về nhà. Nhà anh chị em ở chung cư, tối đến có rất nhiều các bạn chơi ở hành lang, chị e cũng muốn cho con ra chơi cùng các bạn nhưng bé không bao giờ chơi cùng mà chỉ bắt mẹ bế để nhìn các bạn chơi. Có mẹ nào rơi có con như vậy có thể chia sẻ kinh nghiệm cho chị em được không ạ? Cảm ơn các mẹ!!!