Các mẹ có con chuẩn bị đi học thường rất lo một điều rằng " Con sẽ khóc nhiều trong những ngày đầu tiên đi học và con không chịu ở lớp với cô?"
Thực tế cho thấy, hiện nay trẻ em phải đi lớp từ rất sớm, có bé chỉ 9 tháng đã đi lớp rồi. Còn lại đa số là khoảng 2 tuổi trở lên bố mẹ bắt đầu lo chọn trường cho con. Chọn địa điểm học cho con không hề đơn giản, bởi không những đó là nơi có chất lượng giáo dục tốt để con ở lại đó cả ngày, mà nhiều cha mẹ còn mong muốn trọn được trường nào gần nhà một chút để tiện đường đưa đón con, sang chơi với con;
Là một người mẹ có con hơn 2 tuổi, mình cũng lưỡng lự có nên cho bé đi lớp sớm hay không, vì bé nhà mình hay khóc và thường lạ nhà là không chịu ở. Có khi ở nhà thì nghịch ngợm lắm, nhưng tới đó thì lại nhút nhát không làm quen được.
Lần đầu mình cho con đi lớp, con khóc nhiều quá, mình thương con lại cho về, nghĩ rằng mấy tháng nữa cho con đi tiếp. Nhưng công việc bận rộn vậy nên mình đành quyết định lựa chọn cho con thêm 1 trường khác. Tìm hiểu, cân nhắc lên xuống xem học trường công hay trường tư. Cuối cùng mình quyết định cho con học tư thục, vì nghĩ rằng tỷ lệ cô trên số cháu sẽ ít hơn, con sẽ được quan tâm hơn.
Lúc mình đưa con tới, con khóc ghê lắm, mình gọi điện báo giám đốc nghỉ 1 ngày. Vì muốn ở lại cho con quen đi đã. Nhưng cô hiệu trưởng bảo là " Cháu chỉ chơi với con 10 phút thôi, rồi để chị giúp việc chơi với cháu và cô. Mẹ cứ ở lại, con quấn mẹ thì không thể đi học được đâu" Mình hơi băn khoăn. Cô bảo " Phải để giáo viên có thể tiếp xúc với con, thì khi ấy con sẽ quên dần việc mẹ đang ở đó".
Mình ngồi 10 phút rồi để con chơi với chị giúp việc, và 1 cô giáo. Ra phòng ngoài ngồi quan sát qua camera thấy cháu khóc, cô dỗ dành, chắc thấy có chị giúp việc ở đó, nên cháu cũng yên tâm hay sao í. Dần dần thấy không khóc nữa.
Hôm sau lại như thế... Chiều về mình đón. Thấy con có vẻ hớn hở lắm.
Vậy nên mẹ nào có con sắp đi lớp thì đừng ở lại nhiều, con sẽ theo mẹ mà không chịu lên lớp với cô. Cứ để bà, bác hoặc anh chị ở lại 1 nửa buổi sáng cho con yên tâm thôi. Sau đó cháu sẽ dần dần thấy lớp học có nhiều cái hay, và quên nhanh lắm.
Vậy là sự nghiệp cho con đi học của mình đã thành công, giờ cháu vừa khai giảng năm học mới hôm 05/09. Mà sáng nào cũng đi học ngoan lắm nhé, chả khóc lóc gì nữa, mẹ cũng yên tâm.