Các bác ơi, bác nào có cao kiến làm ơn giúp em với. Con nhà em được 18 tháng, trước đây ở nhà rất ngoan, ai cũng nghĩ là nếu cho đi nhà trẻ thì sẽ không có gì phải lo lắng cả. Nhưng các bác ơi, tính đến nay con đi trẻ đã được gần 2 tuần rồi mà sao tình thế lại thay đổi hoàn toàn không như dự đoán. Càng đi càng thấy nó hư kinh khủng luôn. Mãi không hoà nhập được với các bạn ở lớp mà chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo cô thôi. Về nhà thì lại quấy mẹ (chứ không quấy ông bà nội), luôn gọi bố nhưng bố bế lại không theo. Từ hôm cho nó đi trẻ, em không chỉ khủng hoảng về con mà còn bị cả gia đình chồng chỉ trích (sau lưng) và ghét ra mặt. Em khổ tâm lắm cơ.
Hình như đến lớp nó không được ngủ đủ lại còn bị dậy sớm nên cứ đến giờ ngủ là nó quấy. Bắt mẹ đứng bế rồi gục đầu vào vai mẹ ngủ. Em chỉ cần thay đổi tư thế chuyển sang ngồi hoặc đổi tay thôi là nó cũng không chịu và ngoạc mồm ra khóc. Mới đêm hôm qua thôi nó cũng hành em như vậy, phải mất hai tiếng mới đặt được nó nằm xuống giường. Sáng nay thì 5h đã dậy rồi và lại bắt mẹ ngồi dậy bế thì mới chịu ngủ tiếp. Nghe cô giáo kể thì đúng là ở lớp, giờ ngủ trưa là cô cũng phải chịu trận như vậy. Em rất buồn và rất nản không biết nên tính sao đây? các bác cho em một lời khuyên nhé!