ôi, có lúc thì vui nhg có lúc thấy bất lực lắm các mẹ ơi.
bé nhà em sắp 20 tháng rồi, bé rất hiền và biết nhường bạn khi chơi (cái tính này thì ko lo hihi), bé cũng nói đc nhiều và nói liền đc vài từ rồi: vd như "yêu bố T","yêu cụ", "xin lỗi mẹ Tg" hay "bật vi Ngộ Không" ... nhg từ mấy ngày nay bé cứ hay bảo: đánh mẹ Tg, đánh cụ, (ah, cháu chỉ nói thôi chứ ko dám hành động ạ), bảo: vứt bạn gấu (rồi ném bạn gấu xuống đất), đá bạn gấu (rồi lấy chân đá bạn gấu) :Sad:...
mẹ cháu bảo:"con ko đc như thế" thì cháu bảo "đc thế". mẹ nhắc lại nghiêm nghị: không. cháu bảo: không - cháu cứ nhắc lại một cách vô thức :Sad: rồi lại tái phát. Cháu có câu cửa miệng "xin lỗi mẹ Tg" hoặc "xin lỗi cụ" kèm theo sau đó - em ko biết làm sao với bé cả.
rồi hôm qua cháu đg chạy chơi thì bỗng vứt bạn gấu xuống đất rồi bảo "đánh nhau":Crying: huhu, mẹ cháu choáng quá, sao cháu lại học ai đc từ này hả trời:Crying:
rồi tệ hơn nữa cháu bảo : "bố T đánh cụ" rồi lại bảo "xin lỗi cụ" (cứ lặp đi lặp lại mấy từ đấy)
mà cụ ở nhà với cháu thì chiều cháu, thấy cháu nói vậy cũng k nghiêm, lại bảo trẻ con thì phải chịu, khổ cái nữa là thỉnh thoảng cụ cũng nói "..ếch" với "..éo" :Crying: mà em thì ko chấp nhận nổi (à, có lần cụ bảo em: mày làm cái éo gì thế? mà em cáu quá ko thèm trả lời - coi như ko phải bảo em cơ mà - giả như điếc ko nghe thấy ấy)
có mẹ nào đau đầu vì ko biết phải sửa con thế nào ko? ko cách nào ăn thua đc. hic. đưa con đi chơi mà bỗng dưng con nói nthế mẹ xấu hổ muốn chui xuống đất quá:Crying: