Khai bút đầu Xuân, mình đã không viết gì trong những ngày Tết. Mình thực sự sống trọn vẹn những khoảnh khắc yên bình ấy: tắt điện thoại, ngắt internet, chỉ còn bữa sáng đầy tiếng cười ngoài vườn cùng con, những bữa cơm ấm áp, và những chuyến đạp xe vòng vèo về chốn quen cũ bên gia đình.

Mình từng định viết một điều gì đó "giá trị" để chia sẻ đầu năm mới, nhưng cứ viết rồi lại ngừng. Rồi mình nhìn lũ trẻ chơi đùa trong vườn, và chợt nhận ra: điều ý nghĩa nhất không phải là những lời hay ý đẹp, mà là những gì mình đang cảm nhận thực sự từ trái tim.

Có lẽ nhiều ba mẹ đang đọc những dòng này cũng từng trăn trở như mình hơn một năm trước: Làm sao để tìm được một nơi không chỉ "gửi con", mà thực sự là mái nhà thứ hai, nơi những bước chân đầu đời của con được nâng niu dịu dàng nhất? Mình muốn ở bên con thật nhiều, nhưng cũng phải quay lại với công việc, vì mình không muốn bị bỏ lại phía sau. Từ khi có con, việc chọn trường luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng mình.

Bạn bè hỏi: "Tại sao chuyển nhà? Tại sao chọn trường đó?" Mình chỉ cười, vì biết lập luận của mình có thể chỉ đúng với riêng mình. Nhưng lần này, những thông điệp giản dị mà sâu sắc từ Cánh Diều Playschool đã chạm đến mình, giúp mình dễ dàng chia sẻ hơn bao giờ hết.

"Một ánh mắt dịu dàng của cô giáo có thể làm tan đi những bỡ ngỡ đầu tiên khi rời vòng tay mẹ."

Mình vẫn nhớ ngày đầu đưa con đến trường, con bé xíu, rụt rè níu chặt áo mẹ, mắt long lanh lo lắng. Nhưng rồi cô giáo bước đến, ngồi xuống chơi cùng con, với cử chỉ nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp. Chỉ ít phút sau, con đã tự tin nắm tay cô bước vào lớp. Khoảnh khắc ấy, mình biết mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm "kho báu" quý giá nhất đời mình.

"Một đứa trẻ được ôm ấp đủ đầy sẽ không sợ hãi khi bước ra thế giới."

Điều mình trân quý nhất ở Cánh Diều chính là triết lý "Let the children play - Hãy để trẻ được chơi" và tình yêu thương dành cho các con bằng cả trái tim. Các cô không chỉ chăm sóc, vui chơi, hướng dẫn, mà còn dành thời gian lắng nghe từng cảm xúc nhỏ bé của con. Sự kiên nhẫn và yêu thương ấy đã giúp con mình tự tin hơn, hồn nhiên hơn, và luôn háo hức mỗi sáng đến trường.

"Một bàn tay kiên nhẫn nắm lấy tay con vào đúng thời điểm có thể cho con dũng khí suốt nhiều năm về sau."

Với nhiều người, trường mầm non chỉ là nơi "giữ trẻ". Nhưng với mình, Cánh Diều là nơi ươm mầm những hạt giống tốt lành đầu đời. Từ cách các cô dạy con tự xúc cơm, tự dọn đồ chơi, đến những buổi dạo chơi ngoài trời khám phá thiên nhiên, mỗi ngày con về nhà lại kể cho mình nghe bao điều mới lạ. Mình thấy con lớn lên từng ngày trong niềm vui và sự an toàn tuyệt đối.

Là một người mẹ khá khó tính, mình hài lòng với cơ sở vật chất xanh sạch, gần gũi thiên nhiên ở trường. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mình cảm nhận được không khí yêu thương và chứng kiến con mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày.

Với mình, hành trình của con tại Cánh Diều là một món quà tuổi thơ vô giá.

Mình tiếc vì đã bỏ lỡ không giới thiệu đợt ưu đãi đầu năm 2026, khi ấy nhập học con có thể nhận thêm nhiều quyền lợi hơn.

Nhưng nếu ba mẹ cũng đang tìm kiếm một nơi dành cho con những năm tháng đầu đời tràn đầy yêu thương, an nhiên và được tôn trọng, hãy thử đến và cảm nhận trực tiếp tại trường nhé! Trong tháng 3 này, Cánh Diều lại mở cửa chào đón ba mẹ tham quan, một cơ hội tuyệt vời để nhà mình đến trường, trò chuyện và tìm thấy sự đồng điệu như mình đã từng..

Gửi đến các ba mẹ thật nhiều yêu thương và bình an đầu năm mới! 🌸🍃

Yêu các con và gia đình nhỏ của chúng ta. 💕

ND

https://www.facebook.com/canhdieu.edu.vn/posts/pfbid0yju2gzaMxFPdeMFDWoDE68ynHaK3uHw6QEW12hPNaRpQr8Zfi7H6TEEdwvGn15AQl