Bé nhà em năm nay chuyển từ nhà trẻ lên lớp mẫu giáo. Chuyển lớp mới, cô giáo mới.. bé không thích nghi được nên khi đi học khóc rất dữ, tối về nhà đang ngồi nghĩ đến đi học cũng khóc và còn bảo "lạ lắm..." mà dỗ thế nào cũng không được. Bé còn bảo: "mẹ cho con nghỉ ở nhà cho con dốt" :Surprise: vì bình thường em hay bảo là không đi học thì ở nhà sẽ dốt hơn các bạn...
Em làm thế nào bây giờ??? hiện tại tình trạng này đã sảy ra được mấy ngày rồi, về nhà bé cứ ngồi một chỗ rồi bắt mẹ bế, ôm, không rời ra nửa bước..... Em phải làm sao đây...:Crying: