Gấu nhà này được 18T rồi mà cả nhà dứt khoát không muốn cho đi trẻ. Nhà trẻ thì rất ổn lại gần nhà, học phí vừa phải (1,2tr/ tháng - xin mãi mới đựơc đấy!). Bác giúp việc của bé thì rất tốt, biết chăm và dạy trẻ con. Ông bà nội thì có tuổi rồi nên không giúp được gì nhiều nhưng vẫn chơi được với cháu. Nhà cũng có sân khá rộng, khoảng gần 30m2. Nhưng có điều Gấu không được tiếp xúc nhiều không chỉ với bạn đồng lứa mà còn cả những người bên ngoài nữa nên mỗi lần ra ngoài mặt cu cậu trông cứ ngơ ngơ đến tội trong khi ở nhà thì nghịch kinh khủng, cái gì cũng biết. Các mẹ đọc "Em phải đến Harvard học kinh tế" thì biết rồi đấy, giáo dục từ sớm rất quan trọng... thế mà cả bố cả mẹ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Mình đã đi tham quan nhà trẻ nơi mình định gửi con thì thấy bọn trẻ cùng tuổi Gấu ở đó khôn lắm, lại có ý thức nữa, chơi cái gì xem cái gì xong là cất vào chỗ cũ, khác hẳn Gấu nhà mình chỉ biết vứt đồ lung tung. Không biết có chính xác không nhưng hình như mình đã đọc ở đâu đó rằng 18 tháng tuổi là lứa tuổi lý tưởng nhất để bắt đầu đi nhà trẻ.


Ông bà nội phản đối, chị giúp việc phản đối, đến cả bố Gấu cũng phản đối luôn. Mẹ Gấu thì cực kỳ quyết tâm nhưng đang không biết phải làm sao...


Các mẹ giúp với!!!!