Chào các mẹ, em có theo dõi trên diễn đàn mình thấy các mẹ chỉ cách dạy dỗ con cách học chữ, đừng đánh bạn... em xin bổ sung thêm một cách dạy con trở thành người tốt (vì em quan niệm con mình có thể không giỏi nhưng phải là một người tốt và được mọi người yêu mến) mà em đang áp dụng. Mối tối trước khi ngủ em cho bé nghe hoặc kể cho bé những câu chuyện về sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người và người trong cuộc sống (lấy từ cuộc thi nét bút tri ân), phân tích cho bé thấy hành động như vậy sẽ giúp thay đổi cuộc sống một con người như thế nào. Bé rất háo hức với những câu chuyện như vậy các mẹ ạ, bây giờ bé đi học mẫu giáo đã biết cách giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ cô giáo, nhiều lúc nhìn bé chạy lăng xăng mang cặp vào chỗ cho bạn mới, giúp cô đút cơm cho mấy bạn nhõng nhẽo trong lớp... mà lòng em vui lạ, con em có thể không giỏi nhưng chắc chắn sẽ trở thành một người tốt :x