Các mẹ ơi, xin hãy giúp em với. Bé nhà em nay đã 3 tuổi rưỡi rồi, con đã biết rất nhiều, thế nhưng em vô cùng lo lắng. Bé tỏ ra quá là ghê gớm, luôn sẵn sàng quát tháo mọi người, nhất là mẹ khi bé không vừa ý hoặc mọi người không đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của bé. Có khi bé lăn lộn, giãy giụa như lên cơn điên vậy. Nhưng lúc như thế em đều để cho cơn giận của bé qua đi, sau đó ôm bé vào lòng và giải thích vì sao mẹ (ba, ông bà...) chậm. Thế nhưng khi mẹ yêu cầu một việc gì thì bé rất hiếm khi tập trung, 3 câu đầu tiên nói nhẹ bé tỏ ra như lãng tai, ko nghe, ko chú ý, đến khi mẹ quát lên thì bé mới quay lại nhưng ngay lập tức tỏ ra không vừa lòng vì " mẹ cứ nói to, mẹ cứ quát con..." khiến cho em đôi lúc ức chế kinh khủng. Còn nữa bé tỏ ra rất thù địch với ba, không thân thiện chút nào, hễ ba chạm vào người là bé hất tay ba ra, đánh ba, đạp ba, mẹ bảo khôn được thế thì bé bảo "ba trêu con", mẹ giải thích đó là ba yêu con, ba muốn bế con thì bé không nói gì nữa nhưng tỏ ra không tin và lần sau lại tái diễn. Đặc biệt bé nói rất nhiều, không mọt lúc nào ngừng nói, ngừng hỏi trừ khi bé xem tivi, và bé nói nhiều nhất lúc ăn cơm, mồm đầy thức ăn nhưng cứ vừa ăn vừa nói, bắt bẻ mẹ đủ chuyện. Thật sự em cảm thấy thất vọng và mệt mỏi quá mức... Rất nhiều người tiếp xúc với đều tỏ ra khiếp đảm vì sự nghịch ngợm đến mức bạo lực của bé (nhảy, lăn lộn), cũng như sự tinh quái và ghê gớm khi bé nói năng, ai cũng bảo bé thông minh, nhưng ai cũng sợ và không thể chịu đựng nổi. Đã nhiều lần em gọi điện đến 1088 để xin tư vấn nhưng quả thực các chuyên gia ở đó không đủ sức thuyết phục em, hay có lẽ em chưa gặp được người phù hợp??? Xin các chị cho em một lời khuyên, hoặc nếu ai có địa chỉ tư vấn giáo dục trẻ nào tin cậy thì chỉ cho em biết với...