Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi thăm với. Em đang hoang mang quá.


Hôm qua đón con đi học về mà nghe cô nhận xét con "chậm chạp, hỏi gì cũng ngơ ngơ, có dấu hiệu của bệnh tự kỷ" mà buồn muốn khóc luôn.


Bé nhà em là con trai, đến giờ là 3 tuổi 9 tháng, con phát triển bình thường, rất ngoan, hay nói, hay cười, rất tình cảm với bố mẹ. Ở nhà con cũng tự làm rất nhiều việc (đánh răng, tự đi vệ sinh, tự xúc ăn, dọn đồ chơi và các việc linh tinh khác. Còn giúp bố mẹ quét nhà, lau nhà nữa ạ). Bé cũng hay nói, hay hát, các bài học cô dạy ở lớp con cũng mang về dạy bố mẹ luôn nữa ạ.


Nhưng không hiểu sao cứ đến lớp là con hay bị tè dầm (hôm qua còn ị đùn mà không bảo cô), không nhớ tên các bạn trong lớp. Con có tật ít tập trung hoặc tảng lờ khi nghe người khác nói những gì con không thích làm (nhưng thật ra vẫn nghe ạ, chỉ không trả lời thôi).


Năm trước con đi học ở trường khác cũng bị cô nhận xét là chậm hơn các bạn. (Con đổi chỗ học 3 lần rồi ạ, mỗi năm học 1 trường khác nhau nhưng là trường công lập).


Ở nhà thì e thấy con nhận thức tốt, thích xem các chương trình về động vật...


Liệu con em như thế là có vấn đề gì ạ. E thấy cũng không hẳn là bệnh tự kỷ. Nhưng nghe cô nói mà buồn lắm luôn ấy.