Các mẹ ơi, có mẹ nào gặp trường hợp như mình ko tư vấn cho mình với. Mình đang rất lo, con gái đi học được 1,5 tháng vừa mới quen lớp quen các cô thì chiều qua lúc mình đón con gặp cô giáo mình hỏi tình hình cháu thì cô bảo từ nay em nghỉ làm ở đây rồi chi ạ. Sau đó mình được cô phụ trách, là chủ lớp tư thục nơi con mình học giải thích rằng, em thay tất cả các cô giáo chi ạ, chi yên tâm các cô mới đều có kinh nghiệm. Tuy nhiên khi mình đón con từ một cô mới, mình hỏi cô là từ nay cô sẽ phụ trách lớp con à thì cô không nói gì, mình hỏi nay con ăn uống thế nào cô cũng không nói gì cả. Mình hoang mang quá, tối về mình có gọi điện cho cô giáo cũ hỏi tình hình thì cô bảo là bọn em bất đồng với sếp nên xin nghỉ chi ạ, bây giờ chúng em tự mở lớp và nhận trông các cháu, nếu chi tin tưởng bọn em thì chi đưa con tới lớp chúng em, lớp chúng em cũng có 8 cháu rồi. Mình chẳng biết làm thế nào nữa. Các cô cũ rất nhiệt tình, trong thời gian qua con mình mới đi học có lúc ốm mình gửi thuốc ở lớp cô đều cho con uống đầy đủ, các cô rất tươi cười niềm nở với con, đặc biệt là lúc đầu mới đi học con mình chưa quen ngủ trưa trên giường, ở nhà bé thường ngủ võng, mình nói vậy thế là buổi trưa các cô bế con ru ngủ rồi mới lừa con xuống giường, những ngày đầu cô cho ngủ cùng cô cho con ko lạ. Tự dưng bây giờ lại đổi một loạt các cô mới mà không biết có nhiệt tình chăm con mình không nên mình lo lắm. Mà đưa con sang lớp các cô cũ thì mình không muốn, vì dù sao mình cũng đã mất công tìm hiểu rất nhiều trường cho con, mình đã chọn nơi này vì thấy có nhiều điểm đáng yên tâm. Mình nên làm gì bây giờ các mẹ nhỉ?