Con trớ, cô giáo dùng bát hứng và xúc lại cho con ăn, các mẹ giúp mình tìm cách xử lý với
Nằm ôm con thương quá không ngủ được nên mình register, post lên diễn đàn mong mọi người giúp cách giải quyết sao cho ổn thỏa với.
Em bé nhà mình được hơn 2 tuổi, mới cho con đi lớp ở trường mới được gần 1 tháng (con đi trẻ từ 18 tháng, ở trường cũ con ăn uống không hợp nên bị sống phân suốt). Thứ 7 vừa rồi mình đến đón con sớm, lúc các cháu đang ăn bữa chiều, mình mở cửa đúng lúc cô giáo đang bón cháo cho con, vì miếng cháo to quá nên con ọe, cô lấy bát hứng hết chỗ ọe của con (con ọe tương đối nhiều) rồi lại điềm nhiên xúc lại chỗ cháo con vừa ẹo cho con ăn. Tất cả những việc làm của cô diễn ra trước mắt mình, mình bị shock, ko kịp phản ứng chỉ đến khi con há miệng chuẩn bị ăn miếng cháo cô bón mình mới vội chạy vào kêu cô dừng lại. Cô giáo thấy vậy vội vàng xin lỗi. Nhìn con nước mắt ngắn dài mà thương quá. Rất bực và xót con nhưng biết tính mình nên vội bế con về vì nói thật nếu ở đó chắc mình cho cô vài cái bạt tai mất.
Cô giáo còn rất trẻ, lớp có 2 cô nhưng hôm đó 1 cô (già hơn 1 chút) có việc nên nghỉ làm.
Các mẹ giúp mình cách xử lý sao cho ổn với. Mình băn khoăn cách giải quyết vì cô giáo còn trẻ chứ nếu có kinh nghiệm nuôi trẻ lâu rồi mà còn làm thế thì mình quyết cho cô không thể tiếp tục với cái nghề không phù hợp với tâm, với đức của cô.