Mình hiện đang có 1 nhóc hơn 3 tuổi và mới đi học mẫu giáo từ đầu năm. Con mình thường hay kể những chuyện do nó tưởng tượng ra mà ban đầu luôn làm mẹ và cô giáo lo lắng. đến khi xác nhận lại thì sự việc đó không hề xảy ra trên thực tế! Ví dụ có hôm nó kể ở lớp có bạn nghịch nước sôi bị bỏng. Cô phải đưa đi bác sĩ chích kim. Lên trường hỏi lại thì cô bảo trong lớp làm gì có cái phích nào!:Sick: Có hôm nó bảo với cô tay bị kéo đâm chảy máu làm cô hoảng quá phải mời mẹ lên gặp hỏi chuyện thì hóa ra chẳng có gì xảy ra ở nhà cả! Làm thế nào với trường hợp con mình bây giờ? Còn mọi chuyện khác nhìn chung nó rất ngoan, học nhanh tiếp thu và dạn dĩ.