Con trai mình bướng bỉnh quá, giúp mình với các mẹ ơi!
Con mình mới gần 3 tuổi thôi, cũng tại mình phải xa con lúc cháu mới 1 tuổi, 5 tháng tmình mới gặp cháu được 1 - 2 tháng nên hồi nhỏ cháu thậm chí còn chả nhận ra mình mỗi lần mình về thăm. Từ 2 tháng nay mình quyết định mang cháu bên mình, vừa để cả cháu và mình yên tâm vừa để uốn nắn cháu.
Cháu xa mẹ nên được bố và ông bà chiều quá sinh hư. Cháu như ông vua con trong nhà, đòi gì được nấy và không bao giờ nói "không được". Hồi cháu chưa biết nói, chỉ cần cháu đòi uống sữa mà sữa pha còn nóng chưa uống được là cháu lăn quay ra đất đập đầu xuống đất khóc lóc hay chạy lại tường đập đầu vào tường... Mình thì đã thấy vấn đề ngay từ hồi đó nhưng chả có cách nào vì mình ko ở gần cháu, trong khi đó ông bà và bố lại cho đó là điểm vui, cá tính của con, gặp ai cũng cười hi hi và khoe.
Bây giờ cháu ở với mình, ko có bố và ông bà bên cạnh nên mình toàn quyền dạy cháu nhưng nhiều lúc thật sự bất lực. Cháu đòi hỏi vô lí và buộc phải đáp ứng, nếu ko cháu đánh mẹ, khóc lóc, đập phá đồ đạc. Lấy 1 ví dụ là đang buổi trưa đi chợ về, mình và cháu chờ xe buýt, cháu nhìn thấy gần đó có cái cửa quay rất đẹp đòi vào xem, tất nhiên ko thể vào được, mình cũng đã giải thích, vậy mà cậu giãy đạp trên xe, khóc lóc suốt trên bus. Khi xuống bus thì tuột xuống ko cho mình đẩy xe về, khóc lóc vật vã làm cả đường ai cũng nhìn 2 mẹ con. Về tới nhà bắt đầu đập phá, mình dỗ thế nào cũng ko chịu, rồi mình lại đánh... Mỗi lần như thế mình cũng thử giải thích hay lảng sang chuyện khác hoặc dọa cháu cái này cái kia nhưng cháu cũng ko sợ và ko nghe. Mình cũng nhốt cháu vào phòng bỏ cho cháu khóc mỗi khi cháu quá đáng, cháu thậm chí ko sợ, cởi quần áo vứt, ném đập đồ đạc. Cháu có thể khóc cả nửa tiếng, 1 tiếng cũng chưa chịu dừng nếu mẹ ko chịu dỗ. Mình cũng có lúc ko kiềm chế được có đánh cháu, và những lúc như thế mình đánh rất đau nhưng cháu ko sợ. Mình đánh tới 30 cái đũa ăn cơm vào mông mà vẫn cứ luôn mồm đòi hỏi, ko van xin, ko thôi khóc. Mình phải thừa nhận là từ hồi mình sinh ra đến giờ chưa thấy một đứa trẻ nào phản ứng như con mình.
Đi học cháu cũng thế, cô giáo người nước ngoài (mình đang ở nước ngoài mà) nên cũng ko hiểu cháu muốn gì, ko giải thích được cho cháu. Cháu ko đồng ý gì vẫn lăn ra khóc và chắc có đánh cả cô. Tranh giành đồ chơi với bạn ko được thì cháu cắn bạn, đánh bạn... Cô giáo cũng bảo mệt mỏi với con mình. Cũng cần nói thêm là cháu đã qua giai đoạn stress vì mới ra nước ngoài và mới đi lớp, bình thường cháu cũng rất vui vẻ, hòa đồng. Nhưng một ngày cái đòi hỏi vô lí của cháu thì quá nhiều. Nhiều hôm mình stress ko tập trung làm được gì vì con. Các mẹ xin chia sẻ kinh nghiệm cho mình với, mình bất lực quá.