Con nhà tớ (con gái, 2 tuổi) thuộc hàng… xấu tính. Cái gì mà của hắn thì hắn chẳng chịu chia sẻ với ai cả. Có gói bánh thì ôm cả vào người mà ăn, ai xin cũng đừng hòng hắn cho nếu ăn chưa đã. Hoặc đang ăn thấy người khác có món gì khác món hắn có là bỏ ngay (bảo là dở quá) để đòi ăn món kia cho bằng được. Đi học về, bữa nào vui thì thưa ông bà ngay, còn không thì nhất định không chịu mở miệng. Tớ đã dùng đến biện pháp roi vọt, răn đe, la mắng, thủ thỉ… đủ thứ, nhưng lúc được, lúc không. Mình rất muốn uốn nắn con ngay từ bây giờ (thú thật là không thích hình thức đe nẹt vì có thể hắn chỉ sợ lúc đó thôi), nhưng sao thấy khó quá. Các mẹ bảo phải làm sao đây?