Chào các mẹ, con trai nhà mình đã đi học mẫu giáo trường công từ lúc hơn 2 tuổi, hiện cháu đang học lớp chồi (4tuổi), nhưng mấy hôm nay cháu về nói với mẹ là không muốn đi học vì không thích ăn cơm ở lớp. Mình có hỏi cháu là con ăn cơm với thức ăn gì mà không thích, cháu bảo ăn cơm với thịt. Bình thường cháu chỉ thích ăn thịt lợn mỡ thôi, hôm nào đi học có đậu rim thịt băm thì thích còn không cháu kêu con ăn chậm và chan canh là con ăn nhanh thôi. Có mẹ nào có con như con mình không? Cháu nói vậy nhưng vẫn ngoan đi học, nhưng mình thấy thương con quá, biết là phải cho con ăn nhiều loại thức ăn cho quen nhưng cháu không phải là đứa khó ăn uống. Không biết có cách nào không ạ? :Rose:

