Em đang rất băn khoăn không biết có cho bé đi nhà trẻ không. Bé Bi nhà em 14 tháng rồi rất nghịch và hiếu động, chơi gì cũng được 1 lúc là chán. 2 vc em đều kô có nhiều thời gian chơi với con, ông bà nội ngoại cũng vậy. Về đến nhà thấy con cứ quanh quẩn trong phòng với đống đồ chơi cũ và người giúp việc mà thương quá. Chắc cu cậu cũng chán nên hay mè nheo đòi bế. Em cũng rất lo không biết phải dạy con thế nào, gần đây đã thấy dấu hiệu đòi cái gì là phải đòi bằng được không thì ăn vạ rất ghê.


Nếu cho đi nhà trẻ thì không biết nhà trẻ nào tốt? Chiều nay em có qua Dream House ở Lý Nam Đế nhưng họ nói là hết chỗ rồi, phải đợi đến tháng 9, tháng 10. Nhưng ở đó phòng chật quá, điều hòa bật mà gió cứ thổi xuống sàn các cháu chơi ở góc đấy lâu chắc cảm lạnh mất. Mà cô phụ trách nói bếp ở trên tầng 4 trong khi phòng học của các con ở tầng 3, như vậy thì không khí cũng không được tốt lắm đặc biệt là khi đun bằng bếp than (như 1 số nhà trẻ tư thục khác)


Đi nhà trẻ thì sẽ có bạn bè, có nhiều đồ chơi hơn, các cô giáo có trình độ sư phạm ( hơn hẳn cô giúp việc :) ) nhưng 14 tháng thì các bé đã biết những điều đấy chưa (vì như nhiều người nói sau này lớn lên cũng có nhớ gì đâu, trẻ con dưới 3 tuổi chơi chỉ là bản năng thôi)? đi học có ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách, tâm lý, suy nghĩ của các bé sau này không? hay 14 tháng thì bé cần chăm sóc nhiều hơn? Ở nhà sẽ đỡ ốm hơn?


Các mẹ thông thái ơi giúp em với. Thankssssssss các mẹ nhìu lắm ạ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: