Bé nhà mình 30 tháng rồi mà mới chỉ nói vài từ đơn, thỉnh thoảng 2 từ . Bé đi học từ 19 tháng, trong suốt quá trình học tới giờ bé khá tiến bộ. Tuy nhiên nửa tháng trở lại bé có biểu hiện ít nói hơn, gặp bạn cùng lớp, cùng lứa tuổi thì thể hiện dửng dưng chạy qua, mặc dù truờc đây khi gặp nhau thể hiện mưng rỡ rõ rệt như ôm nhau rồi cungf cười , mẹ the dõi thìkho6ng thấy con trên camera như thường tuy nhiên không để ý lắm vì hai lớp cạnh nhau cô để cữa mở cháu chạy qua lạ. Thấy biểu hiện của con không tiến bộ nên mới hỏi cô thì cô nói con đang ở chung lớp với bé từ 12-18 tháng.Mình ngỡ ngàng luôn, tuy nhiên vì thấy nói bé nhà mình chậm phát triển. Cũng nói thêm là bé nhà mình ỡ nhà ba nói với bé bằng tiếng anh,mẹ nói với bé bằng tiếng việt .Bé nghe ba mẹ nói chuyện bằng tiếng anh. ở trường nói tiếng việt. Bé cũng nói với ba một số từ bằng tiếng anh. Ngoài ra bé hiễu hết tất cả những gì ba mệ hay cô nói, biết bắt chước ba cạo râu, tự đánh răng, hay bắt chước mẹ lau nhà. Biết bỏ rác vào thùng, hay cất vào giỏ mang về nhà mới bỏ vào thùng rác khi ở ngoài dường . Thực sự mình khá lo có phải con mình có biểu hiện tự kỷ hay tăng động hay không. Nếu cô lập cháu như vậy thì có nên chuyển trường cho con hay không? Các mẹ giúp mình với.


Suy nghĩ nhiều stress nên viết hơi lung tung, các mẹ thông cảm nhé.