Các mẹ ơi, cho mình xin lời khuyên với. Con bé nhà mình đi học hồi tháng 8, bị cô giáo giật tóc (con không biết tại sao), sau đó cô chuyển lớp, giờ sang tháng 9 con chuyển lớp (do sắp xếp của trường) lại gặp lại cô đó. mấy hôm nay càng đi học con càng sợ. Sáng nay mình gặng hỏi thì con bảo lại bị cô đó giật tóc. Mình băn khoăn không biết nên làm thế nào. Nếu nói chuyện với cô, mình không tin có thể thay đổi gì, chắc đó là thói quen hoặc bản tính của cô. Nói ra không khéo con càng bị cô tra tấn theo kiểu khác, như có lần con nói là bị nhốt vào phòng tối. Mình đang băn khoăn có nên xin chuyển lớp cho con không? Mình lo sang lớp mới nhỡ gặp phải kiểu khác thì gay. Về lớp cũ hồi tháng 8 thì khó vì đó là hệ khác. Thương con quá, sáng nay may mà không gặp cô ấy nếu không mình có thể làm căng thẳng mất.


Các mẹ cho mình xin vài lời khuyên với. Con nhà mình bình thường ngoan và nhút nhát lắm.