Buồn quá, chả biết phải nói gì cả, con mình đi học bị cô đánh hòai. Con ốm o, ăn chậm là lý do duy nhất để cô giáo tát vào mặt đấm vào trán con.


Hôm nay nhận điện thoại trách cứ của chị mà mẹ buồn muốn khóc. Mẹ khóc vì mẹ không bảo vệ được con khi để con bị cô giáo đánh nhiều lần mẹ mới làm lớn chuyện. Đầu năm học lớp Mầm 1 cô Ánh đánh con 2 lần, mẹ nhắc nhở cô nhẹ nhàng quà cáp cho cô hy vọng cô thương con. Rồi giữa năm cô Thảo tát con sưng màng tang, do cô có thai nên mẹ chỉ nói cô Hiệu phó làm việc với cô. Rồi con về nhà kể mẹ nghe con bị cô giáo hù dọa khi méc lại mẹ là vứt xuống hầm cá sấu (hầm để xe của cô).


Vừa rồi con lại bị cô Ánh đấm vào trán khi ăn chậm, mẹ không thể chịu nổi nữa mới làm ầm lên. Mẹ biết cô Ánh của con không yêu quý trẻ em, chính mắt mẹ thấy cô cầm vỏ chai nước đánh vào đầu từng bạn thì làm sao mẹ tin cô giáo sẽ hối cải. Mẹ gởi đơn lên Phòng Giáo dục quận 12 & Ủy ban bảo vệ trẻ em của phường. Mẹ hy vọng các cơ quan quản lý sẽ lưu ý quan tâm đến chất lượng giáo dục ở các trường mầm non tư thục, để con & các bạn con có cơ hội được học tập tốt hơn, với những cô giáo có tâm hơn.