Mấy hôm nay, mình quá bức xúc chuyện này. Mình ít khi mang chuyện riêng lên diễn đàn mặc dù mình cũng từng tham gia nhiều topic ở wtt, nhưng thực sự mình nghĩ đây không còn là chuyện riêng của mình nữa mà cần phải chia sẻ với các mẹ, một phần mình cũng muốn các mẹ chia sẻ cho mình cách xử lý và một phần để cho các mẹ biết là ở trường mầm non có những chuyện thực sốc như thế này.


Hai bé nhà mình cùng học một lớp Lá. Cách đây vài hôm, tự nhiên con kể với mình là ở lớp bạn nào ăn chậm thì sẽ bị cô phạt tuột quần. Mình cố bình thản hỏi tiếp cho bé diễn tả cụ thể hơn vì mình cũng sợ là bé phản ánh không đúng. Thì bé kể là sẽ bị tuột quần xuống và đứng ăn cho đến khi nào ăn xong thì mới được mặc quần lại! Mình hỏi lại bé kia thì cũng được xác nhận là có chuyện như vậy và cả hai con nhà mình (trai và gái) đều từng bị phạt như thế :-( Mình mới hỏi thêm là có bạn nào khác bị phạt như vậy nữa không thì bé kể thêm tên của 2 bạn nữa. Mình thực sự rất sốc về cách phạt của cô giáo. Mình gọi ĐT cho một phụ huynh khác trong lớp để nhờ mẹ ấy hỏi lại con mình xem có chuyện như thế trong lớp không thì cô bé đó cũng kể với mẹ là có chuyện đấy và cũng kể là hai bạn (con mình) cũng bị phạt. Như vậy mình hoàn toàn tin chắc đấy là chuyện có thật! Mình quá ngỡ ngàng không thể tưởng tượng nổi vì sao lại có những GV có cách giáo dục phản giáo dục như vậy. Cô có thể đánh vào tay, vào mông hay một hình thức phạt nào khác như khoanh tay quay vào tường, chứ không thể nào chấp nhận một hình thức phạt làm nhục & hành hạ trẻ con như vậy. Chưa kể đối với những bé nhạy cảm thì điều đó là một ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Trong khi cha mẹ chăm chăm dạy con phải biết giữ gìn những phần riêng tư của cơ thể, thì cô giáo phạt con bằng cách bắt con phơi bày ra trước mặt cô và các bạn! Cách dạy của GV này còn nhiều chuyện đáng bàn khác nữa (bôi dầu vào miệng bé nào ăn ngậm, không cho phép bé đi vệ sinh lúc đang ngủ trưa, ...). GV con mình lại là GV lớn tuổi, đi dạy đã 20 năm có, còn đang thi GV giỏi cấp TP gì đấy nữa!!! Đúng là thảm họa cho ngành giáo dục!


Hôm qua, con mình lại có một đứa bị phạt như vậy nữa! Mình muốn điên lên, muốn gặp cô để tỏ rõ thái độ và xem cô trả lời như thế nào. Nhưng các mẹ khác (PH của các bé khác chung lớp con mình) thì khuyên mình nên gặp Hiệu trưởng để phản ánh mà không nên gặp cô, sợ cô sẽ trù con mình và sẽ hăm dọa các bé trong lớp không được về kể chuyện ở lớp cho cha mẹ. Tóm lại là sợ mẹ phản ứng với cô thì cô sẽ phản pháo lại với các bé thì các bé là người gánh đủ.


GV lại là người lớn hơn mình nhiều tuổi. Mình chắc chắn sẽ phản ánh chuyện này và theo dõi kết quả. Nhưng mình còn phân vân là nói thẳng với cô giáo, hay gặp Hiệu trưởng, hay là cả hai. Mình chưa bao giờ gặp chuyện tương tự trong những năm học trước của con. Nghĩ mà giận run và thương con quá! Cho con đi học giống như vô tình đẩy con vào chỗ cho những người không có tâm có đức hành hạ con. Các mẹ cho mình vài ý kiến để xử lý triệt để. Kiểu gì thì sau lễ vào mình cũng giải quyết chuyện này.