Vì biết con sợ đi học nên em đã chuẩn bị rất kỹ, gần 1 tháng trời, chiều nào em cũng cho bé ra trường chơi và ăn cơm cùng các bạn khoảng 1 tiếng cho bé wen dần với cô, học phí là 1 ngày 10K, cũng tạm chấp nhận đc, nhưng những ngày nào bé k đi trường vẫn tính tiền, nhưng em thấy cũng k có gì quá đáng nên bỏ qua.


Hôm qua em cho con đi học chính thức, cả tiền học, tiền ăn lẫn tiền cơ sở vật chất hết 1.150K. Đây là trường mắc nhất trong khu em ở. Con đi học đến khoảng 10h30 nhà trường gọi đt về bảo đi rước con vì con khóc quá. Con về đến 2h30 em lại cho đi tiếp cho con wen. Đến 4h chiều mẹ em rước thì vẫn thấy con ngồi tựa song cửa mà khóc, k hề cô nào dỗ. Rước con về mới phát hiện tay con bị đứt kiểu như bị kẹt cửa, cả 2 ngón đỏ tấy lên, máu vẫn còn chảy, thế mà k cô nào nói với mình cả. Mẹ em đem con vô mắng vốn và k cho học nữa, lấy tiền về thì bị trứ hết gần 300K, nhà trường bảo đã sắm sửa cho bé để bé vào học....


Em không biết nhà truờng đã sắm sửa những gì nhưng thái độ vậy là k đc, ít ra cũng phải xin lỗi và có thiện chí một chút, đằng này k xin lỗi mà còn trừ tiền thẳng thừng như vậy....Nếu có mẹ nào đang ở quận Bình ta6n như em xin hãy chừa trường mầm non An Lạc ra nhé, trường mới mở trước Tết, nằm ngay trên đường số 7.


Hôm nay em quyết định thuê cô giáo về dạy cho con, giữ và dạy con và thêm 1 bé 4 tháng nữa, từ 8h sáng đến 5h chiều, thứ 7 và CN nghỉ, 1 tháng 2.5tr. Như vậy em yên tâm hơn!