CHÀO CẢ NHÀ:


Tình hình là con mình được 29 tháng tuổi.Mình định qua tết Canh Ngọ sẽ cho con đi nhà trẻ nhưng dạo gần đây mình thấy nhà trẻ hành hạ trẻ em dữ quá nên mình đang phân vân ko biết có nên gởi trẻ ko


MÌNH ĐỌC ĐƯỢC BÀI NÀY COPY CẢ NHÀ XEM:


Bảo mẫu mầm non rỉ tai nhau “sáng kiến” bạo hành trẻ không để lại dấu vết!


- Đánh vào lòng bàn chân, bàn tay: Chiêu này từ lâu đã được “lưu truyền” và được nhiều trẻ mách lại với cha mẹ. Lòng bàn chân, bàn tay là những vùng cơ rất nhạy cảm. Trẻ bị đánh vào đó sẽ cảm thấy đau, sợ hãi nhưng không để lại những vết bầm tím.


- Nhéo vào nách: Trẻ rất đau nhưng không để lại dấu vết.


- Lột truồng, bắt
úp mặt vào tường để răn đe trẻ và các bạn cùng lớp: Thường được áp dụng khi trẻ có nhu cầu đi vệ sinh nhưng không nói với cô giáo mà tè, ị ra quần.


- Nhốt vào nhà vệ sinh: Áp dụng khi trẻ ăn chậm. Trẻ nhốt vào nhà vệ sinh sẽ phải đối diện với cơn sợ hãi và những con quái vật tưởng tượng.


- Rung lắc liên tục: Khiến trẻ sợ hãi mà không để lại dấu vết.


- Bắt trẻ bóp chân tay cho cô giáo: Đây là hình phạt “nhẹ nhàng” cho những bé lười ngủ trưa.


- Bắt ngồi thiền: Ngồi thiền là một “mĩ từ” để cô giáo cấm trẻ chạy nhảy, chỉ ngồi im trong lớp. Tuy không phải là một hình thức hành hạ trẻ nhưng phương pháp này sẽ trở nên cực phản cảm nếu diễn ra trong một thời gian dài và liên tục: cấm trẻ hoạt động tự do, giúp cô giáo nhàn hơn khi trông trẻ.


- Đối với trường có camera để phụ huynh theo dõi hoạt động của trẻ ở trường: Cô giáo muốn trừng phạt trẻ sẽ ngắt cầu dao điện, ngắt camera trước khi “hành động”.


- Dạy trẻ nói về hành động trừng phạt của cô bằng một khái niệm khác: Cô yêu, con ba ba nó cắn…


Chăm sóc trẻ mầm non hiện nay là một áp lực đối với cô giáo. Cô giáo dạy hát, dạy điều hay cho bé, bảo mẫu có nhiệm vụ cho các cháu ăn, vệ sinh cho các cháu.


Các bảo mẫu cũng thừa nhận rằng cho bé ăn rất áp lực, và đã dùng những chiêu đánh, ngắt, nhéo các cháu được các bảo mẫu truyền tai nhau, coi như là “nghiệp vụ”.


Th.T, một nữ sinh lớp 7 ở Gò Vấp, lên mạng xem vụ bạo hành trẻ em ở nhóm trẻ gia đình Phương Anh (Thủ Đức, TP.HCM), kể với phóng viên Motthegioi.vn về “tuổi mầm non dữ dội” của mình.


“Thấy mấy em bé bị đánh đập, dọa thả vào bồn nước, bắt ăn thức ăn đã ói ra làm con nhớ cô bảo mẫu lúc con học mẫu giáo. Năm đó con 4 tuổi, mẹ cho con đi học con hay bị cô đánh vì lười ăn. Có lần cô nhốt con vào nhà vệ sinh một mình, bụm miệng không cho con thở, con rất sợ nên con ăn để cô không hành hạ mình. Có hôm con thấy cô kéo tai, hoặc cốc vào đầu, hoặc bụm miệng các bạn như con…”. Em học sinh này nhớ lại.


Chúng tôi đã trò chuyện với mẹ bé T. về tuổi thơ của con chị. Mẹ bé T. cho biết: "Lúc còn nhỏ học mẫu giáo, T. cũng hay về méc với mình rằng "cô giáo hay đánh con", nhưng tắm cho cháu thì không thấy dấu vết gì, nên nghĩ trẻ con hay đặt chuyện”.


“Vào lớp hỏi cô là cháu có lì, không vâng lời, biếng ăn không thì cô giáo bảo không có. Cô còn nói cháu ngoan. Với hai chiều thông tin như thế giữa con mình và cô giáo, mình tin người lớn hơn. Vì nếu cô giáo có đánh kiểu bạo hành thì để lại dấu vết, đằng này cháu không có dấu vết gì hết sao dám nói cô bạo hành”- mẹ bé T. nói.


Đó là suy luận của rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay vì họ không có bằng chứng.


Tâm sự của một giáo viên mầm non đã bỏ nghề cho thấy tệ nạn bạo hành trẻ vẫn còn nhan nhản khắp nơi, không ngoại trừ trường công hay tư thục, nhóm trẻ gia đình.


Chị K. từng là giáo viên mầm non công lập, giờ phải đi làm lau công, cho biết: "Với áp lực công việc rất căng thẳng hiện nay, cô giáo và bảo mẫu không đánh trẻ mới là chuyện lạ".


Ở trường công thì họ đánh trẻ có “nghệ thuật” như kéo tai, nhéo trẻ, dùng tay bịt cả mũi và miệng trẻ gây ngạt trong 10-15 giây, không bao giờ để lại vết tích nên các cháu rất sợ. Các cô rỉ tai nhau bằng những “sáng kiến” bạo hành và âm thầm thực hiện…


“Phụ huynh đừng bỏ ngoài tai những lời mách của con trẻ, vì cuộc sống không phải ai cũng dám bỏ nghề khi thấy mình không phù hợp. Với áp lực một lớp 40 trẻ hiện nay, với một cô giáo hai bảo mẫu thì làm gì chăm sóc, yêu thương như mẹ hiền được”- chị K. khuyên


MONG CẢ NHÀ CHO MÌNH CHÚT Ý KIẾN VÌ MÌNH CÒN ĐANG PHÂN VÂN QUÁ