Nhím đi nhà trẻ hôm nay là hôm thứ 2 rồi, cũng khóc ghê lắm và mặt buồn thiu khi mẹ đón về. Hôm qua em đón bé đúng giờ chứ không đón sớm hơn, hôm nay cô ở nhà trẻ có nói với em là em nên thu xếp đón bé sớm hoặc bảo người nhà đến chơi với bé trong lúc chờ mẹ đến đón để cho bé đỡ bị sốc. Thời gian làm quen với nhà trẻ và các cô của Nhím nhà em không nhiều, có lẽ vậy nên bé bị sốc khi phải ở lại nhà trẻ lâu đến thế :17:


Nhưng em lại thấy một số mẹ khuyên và bản thân em nghĩ là cứ đưa đón bé đi học giờ giấc như bình thường để cho bé quen dần với nếp sinh hoạt đó. Em sợ nếu đón bé sớm thì bé sẽ cứ ngóng đến giờ đó và sẽ khóc. Nhím nhà em nhớ rất dai nên em lo nếu đón sớm thì ngày nào nó cũng ngóng tầm đó, không thấy mẹ đón thì sẽ khóc to hơn và lại hờn dỗi như bây giờ. Chiều qua đón con về, chìa tay ra thì nó theo mà mặt nó buồn thiu, thương quá :20:


Các mẹ có kinh nghiệm giúp mẹ cháu với