Có mẹ nào như em ko? Có bà nội trông mà lại cho con đi học???
Bé nhà em hiện tại được 19,5m, bé mới được có 11kg mặc dù cao khoảng 85-86cm. Hôm nay là buổi đầu tiên em cho bé đi lớp, em lo lắng, áy náy và thương bé vô cùng. Cũng muốn là qua Tết cho bé hơn 2 tuổi mới cho đi lớp, nhưng em khó nghĩ quá, mong các mẹ nào có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều
Đọc tựa đề chắc có nhiều mẹ sẽ cho là em hâm, em ngố, sao có bà nội trông con cho sướng quá rồi mà lại cho con đi học làm gì cho khổ mẹ, khổ con?? Nhưng thực sự cứ nghĩ tới cái cảnh bà cho bé ăn rong, hoặc cho bé chạy nhảy trong bữa ăn xong chạy theo đút, mãi cả tiếng đồng hồ cũng ko được bữa cơm, mồ hôi bé đầm đìa cả người thì em thấy chán quá :(((ăn như vậy thì năng lượng nạp vào chưa chắc bằng năng lượng tiêu hao đi ấy, mà lại còn mất vệ sinh nữa).
Hai mẹ con hay bất đồng quan điểm về cách dạy bé. Hồi đầu bà lên trông, cái gì em thấy ko phù hợp với bé là em ý kiến ngay với bà, nhắc bà lần sau ko nên thế. Có lẽ do tính em thẳng, ko khéo nên gặp chuyện gì em thấy ko đúng là em nói luôn, chứ ko nói ý nói tứ gì. Vì đơn giản em nghĩ đã là ng một nhà rồi còn ý tứ làm gì cho mệt, ra ngoài đi làm đã phải thế nọ thế kia với ng ngoài đủ mệt rồi... Nghĩ đơn giản thế nhưng qua tai bà thì bà lại dỗi, khóc lóc và nói là : "mày bảo tao dạy hư con mày, thôi tao chẳng giám trông nữa, tao về...". Khiếp thế là từ đó em ko dám ý kiến gì nữa, mặc bà dạy bé thế nào cũng được. Bé ở nhà thì nghịch kinh khủng, nói cũng được kha khá rồi, nhưng đi ra ngoài thì rất nhát, cứ im lìm ngồi yên một chỗ, ko nói năng cũng ko nghịch gì cả...
Riêng khoản ăn uống thì em ko nhịn được các mẹ ạ. Vì bà nội ko giữ vệ sinh cho bé lắm, khiến bé hay bị đi ngoài Thức ăn của bé thì em sơ chế sẵn rồi, bà chỉ cần nấu lên cho bé ăn là được. Nhưng hiếm khi nào bà rửa tay (của bà) trước khi cho bé ăn, còn tuyệt nhiên tay của bé là ko rửa. Vì bé còn ị tè mà, nên cần thiết là rửa tay trước khi cho bé ăn (bé hay tè ra quần, bà lột quần bé và lấy quần lau luôn vào vũng nước tè, có khi đang cho ăn bé tè bà cũng làm thế xong cho ăn tiếp, chả rửa tay gì cả. Thỉnh thoảng bé ị mà ko kịp lấy bô, bé ị ra quần thì bà lại xử lý phân của bé và rửa đít cho bé xong cũng ko rửa lại tay, mà bảo “tao rửa đít, giặt quần cho nó bằng xà phòng tức là đã rửa tay bằng xà phòng rồi” :o . Nhất là cái khoản bóc hoa quả cho bé - nếu những hoa quả chỉ cần lấy dao bổ và cho bé cắn thì còn đỡ. Đằng này đang là mùa na và nhãn, 2 loại quả vừa lắm nước vừa khó bóc. Móng tay của bà thì dài và đen xì, nhắc bà cắt bà cũng kệ ko cắt.
Tới đoạn này chắc các mẹ lại bảo em là tỉ mỉ quá, soi mói quá. Nhưng quả thật mỗi lần con bị đi ngoài là em lại thấy ngán ngẩm, căng thẳng tột độ các mẹ ạ. Các mẹ có con ốm mà xem có xót ruột ko? Đằng này có đợt bé đi ngoài cả gần tháng trời, làm bé chẳng tăng cân nổi.
Đợt vừa rồi bà về quê một tuần, em phải nghỉ ở nhà cả tuần chăm bé. Trộm vía tuần đó bé lại ăn được, ngồi yên 1 chỗ ăn (do em thấy bé đi là em lại kéo lại cho ngồi xuống và nói chuyện với bé, đôi khi là sử dụng sách của bé, chỉ cho bé con này con kia đang ăn ngoan…), và hết hẳn đi ngoài. Sau 1 tuần bà lên, thì bé lại chứng nào tật nấy. Có lẽ bé biết là bà chiều bé, nên bé cứ nghịch ngợm và ăn uống thất thường. Bà luôn bảo là do em chưa cai sữa nên nó ko ăn. Em có trả lời là: “tuần trước con ở nhà trông nó cả ngày, nó thích bú lúc nào nó bú mà nó vẫn ăn ngày 3 bát cơm” thì bà bảo: “có khối í”, em lại bảo “thật mà”, bà bảo: “làm gì có chuyện!”, em điên tiết “Chả lẽ mẹ bảo con nói dối?”. Xong bà cứ hậm hực, mà em thì đâu có ý chê bà là nó ở với em sao nó ăn, nó ở với bà ko ăn, mà em chỉ muốn bảo vệ cái việc cho con bú của em thôi….. Còn nhiều chuyện mâu thuẫn lắm, nhưng em chịu hết, chỉ có mỗi chuyện của bé là em ko chịu được thôi..
Các mẹ ơi, vậy em cho bé đi học là đúng hay sai ạ? Tất nhiên bà nội thì rất tốt tính, rất thương cháu. Em cũng biết bà hy sinh vì con cháu nhiều, vì bà đang ở quê thoải mái mà phải lên HN trông cháu tù túng, bí bích; xong lại có đứa con dâu khó tính như em nữa, hichic… Bố của bé thì tất nhiên là không đồng tình cho bé đi học, mỗi lần mà mẹ chồng với con dâu có mâu thuẫn tí thì hắn toàn mắng chửi, thậm chí cả đánh em nữa. Em nói gì thì hắn cũng ko đồng ý, cũng ko ý kiến gì với mẹ cả, mà hắn chỉ muốn em thay đổi cách nghĩ, cách ứng xử để phù hợp hơn với bà. Các mẹ cho em xin lời khuyên với, cảm ơn các mẹ rất nhiều. @};-