Con mình, "trộm vía" cũng khá ngoan nhưng phải cái tội lười ăn và ăn hay bị trớ. Một ngày ít nhất là một lần trớ cho nên bây giờ 31tháng mà có 13kg, cao 91cm. Đọc bài "vì sao tớ ép con ăn" thấy con mình cũng không phải là thành phần còi nhất nên cũng được an ủi phần nào.
Nhưng vấn đề ở đây là mình thỉnh thoảng lại đánh con. Nhất là vào những ngày "đèn đỏ" mà con ăn cứ ấm ớ rồi trớ ra là y như rằng ăn bạt tai. Có lần bạt tai xong mà 3 ngày sau chưa hết vết tay mẹ. Thấy mình đánh con dã man quá. Nhưng lúc đó bực lên rồi thì có nghĩ gì đâu, sau đó mới thấy xót.
Có lần còn nhốt nó trong nhà tắm làm con khóc cả nửa tiếng, sau đó thì bị cảm, ho hắng mấy ngày trời, nôn ói không biết bao nhiêu mà kể, nhà cửa chua như mẻ, đã hứa sẽ không bao giờ "hành hạ" con như thế nhưng mà bạt tai thì chưa bỏ được.
Lúc cáu giận với các con, các mẹ hay làm gì??? Chỉ mình với nhé để mình bỏ cách bạt tai con đi. Cảm ơn nhiều :Clown: