Có cách nào giúp trẻ không còn khóc khi đi trẻ không?
Các mẹ giúp em với, con em 22 tháng rồi, đi học dduoc 4 tháng vậy mà vẫn còn khóc khi đến lớp, là sao các mẹ?
Là con trai, ở nàh thì nghịch ngợm phá phách không ai chịu nổi cứ tưởng đến trường sẽ dạn dĩ vậy mà cũng khóc nhòe, trong khi đó các bạn trong lớp nhỏ hon2 4-5 tháng mà là con gái vậy mà chạy từ ngoài cổng chạy vào, là sao vậy các mẹ, có phải do bé sợ các cô gì ko? căng thẳng quá, sáng sớm đưa đến trường mà khóc là cả ngày em chẳng muốn làm việc, bất an lắm.các mẹ có bí quyết gì chia sẻ với em nhé,