Tháng trước mình có viết về một số trường tư thục cao cấp qua lời kể 1 giáo viên. Có mẹ cho rằng mình kỳ thị trường tư, thực ra ko phải, mình chỉ chia sẻ một số điều mà mình tình cờ biết được.
Lần này thì về trường công.
Khi còn đang học ở Cao đẳng MG, ai cũng được đi thực tập ở trường công, nên giáo sinh nào cũng biết. Những người tốt nghiệp rồi, chạy vài chục triệu để vào trường công thì càng biết những chuyện sau.
Thu nhập của giáo viên không nhiều, bỏ ra khá tiền để vào đây, vậy phải làm thế nào để có thêm thu nhập?
1. Học sinh không có tên ở sổ của trường.
Học sinh đó vẫn có tên ở lớp. Nhưng chỉ các cô ở lớp biết thôi. Nhà trường có tới 700-1000 học sinh thì rất dễ bỏ sót. Nếu ở trường phổ thông, học bạ là cái kiểm soát chắc chắn nhất, thì ở mầm non ko có cái gì kiểm soát nổi sĩ số học sinh thực sự ở mỗi lớp. Tỉ lệ học sinh đi học không bao giờ là 100%, cho nên có nhiều giáo viên nhận học sinh trực tiếp từ phụ huynh, thu tiền học phí của học sinh nhưng không nộp lại cho trường, và để học sinh đó ở ngoài danh sách nhà trường.
Hiện tượng này cũng khá phổ biến. Đáng lo ngại thật.
Biện pháp yêu cầu phụ huynh nộp tiền tại phòng kế toán của trường không bao giờ thực hiện được, vì đa số phụ huynh vội đi làm, nhờ cô giáo đóng tiền giúp.
Đến lúc ăn thì phải chia đồ ăn ra thêm cho cả những học sinh đó nữa, nên các cháu không được ăn đúng tiêu chuẩn.
2. 50 cháu ăn 45 suất cơm.
Báo chí đã nói tới việc suất ăn của trẻ con bị ban giám hiệu và nhà bếp ăn bớt, nhưng họ chưa biết đến việc các cô giáo cũng ăn bớt đồ ăn của chúng.
Đầu tháng, mỗi cháu được phát ticket ăn của từng ngày, ngày nào đi học thì mang theo, nộp cho cô giáo. Cô giáo báo ăn với bếp bằng phiếu ăn đó. Cháu nào nghỉ học, cuối tháng mang phiếu ăn chưa dùng đến trường để được hoàn lại tiền ăn.
Hôm nay lớp đi học 50 đứa. Cô chỉ nộp cho nhà bếp 45 phiếu ăn, cô cất đi 5 phiếu. Cuối tháng, cô đổi lấy tiền tiêu.
Suất ăn được chia vào những âu to cho cả lớp, có cân có lạng đàng hoàng với 45 suất. Cô chuẩn bị sẵn ít bát thìa trong lớp, rồi chia lại cho đều 50 suất.
3. Cô ăn đồ ăn của cháu.
Đồ ăn trưa của cô nhiều nơi nghèo nàn, không đủ dinh dưỡng. Cô đành phải bớt lại đồ ăn của cháu. Đến giờ ăn thì mang ra.
Còn nhiều chuyện nữa nữa. Sếp đang tới, lúc khác nói tiếp