Chồng ,bố chồng cục tính ...đánh con đánh cháu (giúp e phương pháp dạy con biết nghe lời )
Chào các c !
Em thật sự k biết làm sao và có cách j để dạy con tốt lên...em mệt mỏi vs con ...và nhiều khi thấy ghét con :((
Thật đáng trách và đau lòng khi nói vs tư cách la 1 ng mẹ có con gái lên 2 tuổi như vậy ...
Thời gian này để ý mới thật rằng time này e đã quá tàn nhẫn vs con...
Con gái em 28 tháng tuổi,cháu khá thông minh nhanh nhẹn ( đã đi học đc 3 tháng và cô giáo rất khen vì quá khôn và tinh ranh:) )
một điều là cháu rất rất bướng,lì lợm và k bao h chịu nghe lời (khi ng lớn quát và gắt lên)
Chưa bao h em nói con xin lỗi mà con nhận lỗi,chưa bao h tự lấy đồ vật mình thích (Toàn sai ng lớn,bảo con tự lấy nó lại khóc toáng ăn vạ)...
Em nghĩ 1 phần vì con đc ông bà cưng chiều đâm hư...
vì quá hư hay khóc (khóc dai dẳng, giẫy lên...)Hồi bé còn đập đầu vào tường,h lớn rồi thì k như vậy nữa,chỉ cương quyết làm j đòi j là phải = đc nếu k lại loạn cả khu lên)
Chính vì như vậy sống cùng ông và bố cục tính nên dạo này cháu hay bị ăn đòn,...đánh chỉ vào môm chân nhưng rất đau :(
Nhiều khi tức quá e cũng lấy roi vụt :((
nhưng thật sự mệt mỏi lắm ạ
Chưa kể lại lười ăn và ốm yếu, tháng nào cũng ốm...
Vợc chồng Em rất ít tuổi thành ra tính kiên nhẫn,nịnh nọt trẻ con kém...và gần như k có kỹ năng nuôi và dạy con đúng phương pháp...
E sợ cứ thế này nhiều con sẽ bị bệnh ảnh hưởng về tâm lý...nhưng con chẳng nghe lời j cả
chỉ có đến lớp là nó biết sợ cô giáo,còn về nhà cháu chẳng sợ ai cả...
E k chia sẻ nỗi niềm này vs ai nên chỉ biết lên đây tâm sự và mong rất mong các chị (chuyên gia) cho e xin ý kiến về phươg [háp ntn để em và gdd có thể dạy dỗ con tốt hơn mà k cần dùng đến roi vọt nhiều