Hôm qua nói chuyện với nhỏ em họ hiện là gv của một trường mầm non "mác" quốc tế mình mới hiểu thêm nhìu chuyện các mẹ ah. Trường e mình trông rất sạch sẽ, qui mô, có camera, gv nước ngoài..., mọi thứ nhìn vào thì rất là ok. Tuy nhiên "ở trong chăn thì mới biết chăn có rận". Nó bảo đồ ăn của các bé toàn do chủ đi mua ở chợ về nhưng nói với phụ huynh là mua của Vissan. Thực đơn nhìn cũng ngon đấy nhưng chất lượng thì ko có, vd như hôm nào ăn trứng cút thịt kho thì 1 bát cơm cũng chỉ có 1-2 miếng thịt nhỏ và trứng dằm nát ra thì 1 đứa không được tới 1 trứng nữa. Nhiều lúc đút ăn cho tụi nhỏ mà nghĩ thầm chủ trường Sao mà ác vậy huhu. Phụ huynh có thể quan sát con qua camera nhưng ko thể kiểm chứng được nguồn thực phẩm mua từ đâu và chất lượng bữa ăn ntn. Họ đã bỏ tiền ra kinh doanh thì phải làm Sao cho có lời càng nhiều chứ. Mình cũng có con học trường tư thục nên mình thật sự lo lắng quá các mẹ ơi!