Mình tức giận quá mà chẳng biết làm thế nào, chẳng là cu cậu nhà mình rất nghịch ngợm và hiếu động, không chịu để tay chân yên phút nào. Một hôm đón con về thì cô giáo nói là: Buồn quá mẹ ạ, hôm nay bé đánh bạn sai cả khớp, bạn đang đi BV để chụp. Mình ngã ngửa ra gọi điện cho cô giáo đang tháp tùng bé kia đi BV thì cô giáo bảo: Chị ơi không làm sao cả đâu, Bà bạn ý cứ làm um lên vậy thôi, bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả, không vết bầm tím, không sây xước, phim chụp không có gì, nhưng bà bạn ý cứ làm um trong BV "nếu cháu tôi không sao thì tại sao nó không nhấc được tay lên", bác sĩ tức quá phải bảo: thế bà tin tôi, tin vào khoa học (là cái phim chụp) hay tin thằng trẻ con 4 tuổi này. Lúc sau, thằng bé lại bảo bạn đè lên người con, con đau bụng, bà ý lại bắt phải siêu âm ổ bụng cho thằng bé. BS lại bảo không có hiện tượng gì hết, bà cho cháu về không phải uống thuốc men gì hết và cũng đừng hỏi nó, 1, 2 ngày sau tự nó hết kêu đau.


Hôm sau thấy bà hiệu trưởng phàn nàn là bà thằng bé nói chuyện với các phụ huynh là con nhà mình hay đánh bạn và yêu cầu bà hiệu trưởng phải chuyển cháu đi lớp khác, nếu không bà ý dọa viết bài đăng báo. Đón con về, vừa gặp một bạn cùng lớp, con nhà mình chào bạn đó thì bạn đó bảo, mẹ tớ bảo không được chơi với cậu.


:Angry:Tức giận nghẹn thở, mình cấm không cho cu cậu nhà mình được chơi với thằng bé kia và bảo: Bạn đó là chí phèo ăn vạ, con mà chơi với bạn ý thì bà bạn ý là mụ phù thủy sẽ bắt con đi, không cho về với mẹ đâu". Lúc đến đón con về các cô giáo nói lại: Khổ quá chị ạ, thằng bé kia thì cứ thích chơi với cháu nhà chị, nhưng cậu này thì không chơi và bảo: "Bạn là chí phèo ăn vạ, tớ mà chơi với cậu thì mụ phù thủy sẽ bắt tớ đi"


Mình vẫn biết là không nên dạy con như vậy, nhưng các cháu thì nhỏ chơi đùa, đánh nhau là chuyện thường, nhưng nếu để có chuyện gì va chạm tới cậu bé kia thì mình chẳng biết làm sao? Theo các mẹ thì mình phải thế nào, có nên chuyển cháu đi lớp khác hay không?