Các mẹ có con học ở Hoa Sen ơi. Phun nhà e cũng đã đi học ở Hoa sen được gần 1 tháng rồi. Nghe nhiều người nói lớp nhà trẻ có Cô Bích dạy tốt nên mẹ cháu cũng cậy cục xin vào lớp này. Nhưng mà thấy thất vọng quá.


Đến bây giờ sáng nào đi học Phun nhà e cũng mếu máo mất một lúc. Theo lời cô Bich thì ăn uống cũng được nhưng mà lúc các cô mới cho ăn bao giờ cũng có trò ậm oẹ mất vài thìa. Trưa ngủ thì hay tỉnh giấc giữa chừng và khóc làm các cô phải dỗ. Chắc vì Phun "lắm tật" quá hay sao ấy mà cô có vẻ không yêu quý lắm. Sáng nào mẹ cháu đưa đến lớp cô B cũng mở đầu bằng câu: "Anh chàng nhiễu sự đây rồi. Lúc nào cũng mè nheo" hôm nào lịch sự thì thêm câu "Cứ như con gái ấy" còn hôm nay thì tương luôn "Như đàn bà ấy". Bảo "Cháu chưa ăn ở nhà, nhờ bác cho cháu ăn giúp" thì cô bảo: "Làm sao mà e cứ phải nhắc? Vào đây có 3 cô cho ăn"


Mấy lần trước thấy cô nói thế thì mẹ cháu cũng cố cười nói bảo "cháu mới đi lớp nên chưa quen, nhờ các bác để mắt một chút". Nhưng hôm nay thì bực quá đi. Trẻ con mà các cô hôm nào cũng nói nó thế thì còn ra cái gì.


Hay tại mẹ cháu không quà cáp ban đầu, không khéo nên cô như vậy nhỉ? Làm thế nào để cô đừng ấn tượng không tốt về cháu như thế? Hay bây giờ gửi cô "phong bì" để cải thiện tình hình nhỉ? Có mẹ nào biết rõ về bác Bích này không cho mẹ cháu xin ý kiến với. Cảm ơn các mẹ nhiều