Thời điểm các bé bắt đầu rời xa vòng tay bố mẹ để đi học mẫu giáo là thời điểm rất quan trọng? Hồi xưa con gái mình 3 tuổi mới bắt đầu đi mẫu giáo vậy mà nhiều vấn đề nan giải lắm. Bé đi học đúng thời điểm giao mùa nên ốm đau liên miên, cứ đi học một tuần lại nghỉ hai tuần. Mình lại ko có ai giúp nên mất đúng 1 năm đi làm ngày 6 tiếng- hai tiếng xin công ty cho đi muộn và về sớm (có trừ lương) Để còn chăm sóc và cho con làm quen môi trường đi học... Ấy vậy mà cũng qua cái giai đoạn ấy. Giờ nàng vào lớp 1 rồi. Nghĩ lại hồi mới bắt đầu làm quen trường lớp bạn bè của nàng thấy thật khủng khiếp.