Các chị ơi, em hoang mang quá! Em ko biết con em bị làm sao và phải làm gì với con bây giờ? Em cầu cứu các chị, mong các chị giúp em!


Hôm qua cô giáo có gặp riêng em để nói chuyện, cô giáo nói buổi trưa 2 hôm nay con có hành động là là cho tay vào sờ vùng kín. Lúc đầu cô thấy vậy cứ nghĩ con bị ngứa hoặc sao đó nhưng sau thấy người con giật giật thì cô sợ quá. Cô có đánh con vào tay và bắt con nằm ngủ. Nhưng buổi hôm qua con lại lặp lại hành động ấy.


Huhu, các chị ơi! Con em bị làm sao vậy ạ? Cô giáo nói xong em lo lắng lắm. Em có hỏi cô giáo là sinh hoạt ở lớp của con thế nào thì cô nói vẫn rất bình thường, con ăn, vui chơi và sinh hoạt với các bạn không có biểu hiện gì lạ cả. Cô cũng hỏi em là ở môi trường sống của con có bị ảnh hưởng gì ko? Nhưng em nói thật là vì vc em mới chuyển đến khu mới được 1 năm nay và khu cũng ít trẻ con. Đi học về là con ở nhà chơi với bố mẹ. Em cũng vệ sinh sạch sẽ cho con mỗi ngày. Chỉ có 1 lần duy nhất khi em nhìn thấy con cho tay vào sờ vùng kín. em hỏi con thì con nói con ngứa. Em cũng nghĩ chắc do con ngứa nên luôn chú ý vệ sinh cho con hơn.


Hôm qua về em có hỏi con nhẹ nhàng chuyện đó thì con nói con thích sờ vì thấy buồn buồn.


Các chị ơi! Các chị giúp em với. Em phải làm sao giờ?