Các mẹ nào có kinh nghiệm cho bé đi trẻ giúp mình với, Xíu nhà mình đã đi lính được hơn 4 tuần nay rồi,nhưng đã thay đổi hoàn toàn
Bé trở nên hung dữ, đánh ba, đánh mẹ khi không vừa ý. Không nghe lời bất cứa ai (bình thường thì bé rất ngoan). Bé cứ mè nheo khóc lóc suốt từ lúc đón về nhà cho đến khi đi ngủ, đến sáng ra đi học lại khóc tiếp, rồi nôn ra cả quần áo. Bình thường thì bé rất quấn ba và bà, nhưng bây giờ thì chỉ có mẹ và mẹ mà thôi
ai đụng đến bé cũng đánh.
Mình thực sự bị stress nặng vì ngày nào cũng phải thức cả đêm vì bé giật mình, khóc suốt, đến sáng sưng cả mắt và đến cơ quan trễ suốt
Các mẹ giúp mình với, cho mình lời khuyên mình sẽ phải làm gì đây ???:Sad::Sick: