Con trai mình 3 tuổi, đi nhà trẻ được 7 tháng. Sáu tháng đầu cứ đi học là khóc dầm dề từ nhà tới lớp. Một tháng nay bé vui vẻ hẳn. Về nhà hoan hỉ bi bô kể chuyện, ca hát.


Được biết bé rất thân với một cô bé trong lớp.


Chiều đi đón là thấy anh chị có một màn dắt tay nhau ra ngồi xích đu, thú nhún, khoác vai tựa người, thỉnh thoảng thơm nhau nữa. Con mình luôn luôn xách ba lô, lấy dép cho bạn đi. Bạn thấy con mình thì cũng nhảy bổ đến, lôi xềnh xệch (con 14kg, bạn 20kg). Nói chung là rất gắn bó. Hiện chúng nó mới 3 tuổi nên người lớn nhìn vào thấy quan hệ như vậy là “dễ thương”, “đáng yêu”.


Con kể chuyện lớp, thuộc tên các bạn: bạn này nghỉ ốm, bạn kia đau tay với thái độ bình thường, nhưng cứ nhắc đến tên cô bé kia là con phấn khích tột bậc: đang ngồi nhảy cỡn lên, đang yên thì múa may vỗ tay hớn hở… (đảm bảo adrenaline của bé tăng vọt)


Mình băn khoăn vì kể chuyện này ra thì ai cũng bảo “Sao yêu sớm thế?”