Đúng là mỗi giai đoạn một nỗi lo. Con nhà mình các mốc nói, nhận biết màu sắc,... đều hơi chậm. Tầm 3 tuổi rưỡi mới thực sự biết màu sắc (trước đó mẹ cũng sốt sắng dạy nhưng bé cứ lơ đi không thèm để ý), đến tầm tuổi đó tự nhiện hỏi mẹ hết màu này màu kia, bây giờ 4 tuổi thì biết hết rồi, biết cả một số cách pha màu (như trắng + đỏ -> hồng,.....), vẽ ok. Nhưng mình dạy con học số (chỉ là nhận biết các số từ 1-10, đếm đồ vật trong khoảng đó) mà bé không chịu học, dạy chữ thì chỉ biết mấy chữ (u, o) còn lại không tập trung. Nhiều lúc mẹ cáu hỏi thì bảo "con không thích". Con cũng còn nhỏ nhưng lo không biết sang 5 tuổi có chịu học không, không thì sao vào lớp 1.



Không biết có bé nào tầm này cũng chưa biết mà sau này vẫn học ổn không hả các mẹ?


Nói thêm là bé nhà mình chơi với các bạn tốt, cô giáo bảo ở lớp nói nhiều quá, có 2-3 bạn thân.