Bé nhà em được 13 tháng. Cách đây khoảng 2 tháng ông nội mua cái đài hát, Thế là anh thu hàng loạt nhạc vào rồi ông cháu ở nhà nghe suốt, bao giờ hết pin lại sạc pin sau đó lại nghe tiếp . Ông nội thì vốn thích các loại nhạc vàng, nhạc cải lương mà thích bật thật to , Ông lại cứ để vào xe của bé để cho bé nghe cùng . Chắc ông nghĩ thế là cháu sẽ thích , Khổ em đi làm suốt ngày , Rồi mấy hôm nay thấy mọi người bảo, bé nhà mày nghe nhạc suốt nhỉ, lúc nào nó cũng như người buồn ngủ ấy, gọi cũng chẳng phản ứng gì . Em đang tính góp ý với ông nội mà không biết nói thế nào , Vì tính ông bà rất bảo thủ chỉ cần góp ý là y như rằng sẽ bảo ngay mày ở nhà mà giữ con mày . Khổ thế . Các mẹ giúp em với