bé nhà em 19 tháng đi học khóc quá, đêm giật mình, ngủ mơ. các mẹ giúp em với
các chị ơi, con gái e mới được 19 tháng vì không có người trông nên em đành đưa bé đi học ở trường tư thục gần nhà. thời gian đầu vì sợ con lạ nên em đã xin nghỉ hẳn 1 tuần để đưa con đến lớp làm quen với cô giáo và các bạn. ngày nào cũng 2 mẹ con đi học cùng nhau, 8h sáng đi, 10h về. chiều thì 2h đi và 4h đón về. hết 1 tuần e thấy con có vẻ quen nên gửi cô cả ngày để đi làm. em cũng cẩn thận biếu cố giáo mỗi tháng ít tiền để cô chăm nom cháu tốt hơn, nhưng từ ngày đi học 1 mình đêm nào về bé cũng giật mình nói mơ, khóc và rất hay giận dỗi, bố mẹ thí thế nào cũng không được, bé đi đến nay là được 20 ngày rồi mà vẫn khóc. Các chị đã có ai đưa con đi học như vậy chưa?, cho em lời khuyên với