Chào các bác, các cô, các chú....


Bé Na nhà em lười ăn quá nên bây giờ 9 tháng rồi mà chỉ có 7.5 kgs thôi :evil:


Bé vẫn phát triển bình thường, chơi và bắt chước rất nhiều trò, chỉ có cái tội là lười ăn. Khi ăn thì cả nhà phải làm trò chì cũng chỉ được khoảng chục muỗng, cố cạy miệng cũng không được vì bé nghiến chặt hàm lại và mím môi trông tội lắm. Còn khi bú (bình) thì cả nhà phải đóng phim câm vì có tiếng động nhẹ là bé quay ra nhìn, không bú nữa :x


Gần nhà có một chỗ giữ trẻ tư (một bà khoảng 60 và 2 cô con gái trông khoảng 6 bé) rất hay (vì mình thấy đứa nào ở đấy cũng mập mạp) nên vợ chồng em tính gởi bé ở đó. Nhưng chắc là bé sẽ khóc nhiều lắm vì quen ở nhà với mẹ rồi. :rolleyes:


Ai có kn về việc này chỉ giúp em với nhé, cả nhà em mang ơn :oops: 8) :d