Bé nhà em năm nay 33 tháng, từ khi bé 24 tháng em đã gởi bé học trường nhà nước. Tuy nhiên một tháng gần đây do em chuyển chỗ ở qua 1 quận khác và không thể xin được cho bé học trường nhà nước được nên em phải gửi bé vào trường tư thục. Nhưng em rât lo lắng là bé học ở trường mới được gần 1 tháng rồi nhưng sút cân trông thấy, ai găp bé cũng nói sao dạo này ốm quá. Mặc dù bé vẫn mạnh khỏe không có bệnh gì và cô giáo lúc nào cũng khen bé ngoan, ăn uống rất tốt. Bé nhà em không thuộc dạng biếng ăn, ăn rất ngoan, và tháng nào cũng lên cân tuy không nhiều, và trước đây bé không quá mập nhưng tròn trịa, vừa vặn. Kể từ khi học trường mới bé ốm đi trông thấy mặc dù trường mới mức học phí cũng không phải là rẻ, 2tr5/ tháng . Em rất xót con và lo lắng. Em định nói chuyện này với Cô giáo của bé nhưng không biết nói sao cho phải. Em mong các mẹ tư vấn giúp em ạ. Em xin cảm ơn. Với lại nhân tiện các mẹ cho em hỏi là em muốn xin cho bé vào trường nhà nước khu vực quận Thủ Đức nhưng không có trường nào nhận tuổi cỡ bé nhà em. Mẹ nào có thể giúp em, em xin cảm ơn và hậu tạ ạ. :Smiling:.