Nhờ các mẹ tư vấn giúp trường hợp của mình với.


Con trai nhà mình 3 tuổi, nhưng đi học từ lúc 22 tháng, học trường công. Từ ngày bé đi học đến giờ số ngày không khóc chắc đếm trên đầu ngón tay, dù mình cho bé đi học khá đều chỉ nghỉ khi bé ốm hoặc thời tiết khá lạnh.


Sáng nào 2 mẹ con cũng đánh vật với nhau, sáng nào con cũng khóc cả năm học trước, sang năm học này cũng thế, mình stress quá.


Bé học trường công, lớp khá đông nên cô chắc chắn ko quan tâm tận tình được, nhưng mình cũng chịu khó quà cáp cho cô ngày nọ ngày kia+hỏi bé thì cũng không thấy nói bị cô ghét cô đánh, bé chỉ bảo "ko thích đi học". Tuy nhiên các bài học cô dạy ở lớp bé thuộc khá nhanh, vì tháng nào cô cũng photo các bài học của bé cho phụ huynh nên mình kiểm tra được.


Mà bé chỉ khóc buổi sáng lúc đi học, vào lớp 1 tẹo là nín (mình theo dõi nhiều rồi), sau đó thì cũng chơi+nghịch lắm (cô giáo nói với mình) và đặc biệt là chiều về thì rất vui vẻ kể chuyện ở lớp, rồi hát các bài mới... Nhưng bảo mai đi học không khóc nhé thì lại không, bé còn bảo mình "con thích khóc, con cứ khóc"


Có mẹ nào có bài gì điều trị ca này thì giúp mình với, chứ mình đi làm muộn kinh niên vì con rồi (buổi sáng bé tìm đủ mọi cách để câu giờ, trì hoãn việc đi học).


Cám ơn các mẹ nhiều lắm