Bé còn nhỏ mà hung dữ quá, phải làm sao đây các Mẹ?
Bé của em được hơn 2 tuổi rưỡi, cũng rất bụ bẫm, đáng yêu, tóc thì xoăn tít, ai nhìn cũng thích và hay sờ tóc bé. Nhưng bé rất ngại người lạ, không thích ai chạm vào mình, thậm chí còn dùng tay đánh vào mặt người nào đang sờ bé. Nhiều lần em cũng rất ngượng với mọi người, biết là họ thích con mình vì bé dễ thương nhưng em cũng không thể nào giải thích được là con mình lại có tật như vậy. Dù cũng đã đánh có, nói chuyện có, mềm mỏng có, la hét có nhưng bé không bỏ được tật này. Nhiều lúc bé đang vui và giỡn nhưng hễ ai nói câu nào ko vừa lòng là bé bị quê và cộc tính ngay, ra sức đánh người đó. Em không biết khi bé lớn thêm chút nữa thì có bỏ được tật này không? Và em cũng không muốn đổ thừa là do bé còn nhỏ nên mình nói bé chưa hiểu, vì bé nhà em cũng đã nhận thức được hết mọi câu nói, và hiểu hết mọi người nói gì, thậm chí bé học theo rất nhanh. Xin các Mẹ chỉ giúp em với!