Mình hiện đang căng thẳng vô cùng . Con mình hơn 19 tháng rồi nhưng rất chậm nói . Cách đây 2 tháng mình cho bé về chơi vơi ông bà để tiếp xúc nhiều hơn với môi trường nhưng tình hình vẫn không khá lên được .


Bé có những biểu hiện sau :


Đi nhón chân , trước kia thì có nhưng giờ thì không .


Thích chơi xếp hình .


Thích xem ca nhạc thiếu nhi ( cái này là lỗi của mẹ cho coi từ bé ).


Thích chơi ù òa , trốn tìm .


Dắt đi chơi thì cứ thích chạy .


Nếu bé muốn đi chơi thì dắt tay mình và bảo " đi , đi "


Rất phá và nghịch .


Bé đã 19 tháng nhưng không biết đâu là đầu , tay , chân .


Bắt chước một số hành động của người lớn .


Nếu hỏi bé thì bé chỉ nói "lào xào theo kiểu tiếng Lào " , càng hỏi càng nói .


Mình rất lo lắng và định đón bé vô sớm để đi khám và can thiệp kịp thời . Nhìn con mình mặt mũi lanh lẹ , mình không nghĩ cháu sẽ bị tự kỷ nhưng đọc những biểu hiện thì mình cũng rất hoang mang . Có mẹ nào đã từng ở trường hợp giống mình chưa ?