Khi mình chuyển từ Hà Nội vào Tp.HCM, mình rất khó khăn khi tìm thông tin về trường học cho con. Không thấy có mấy nhận xét về các trường công. Con mình đã xin học được ở trường tiểu học Võ Thị Sáu, Q.7. Mình muốn chia sẻ thông tin cho các ba mẹ cần.
Trường Võ Thị Sáu nằm ở khu Phú Mỹ Hưng, là trường công, các lớp đều học bán trú, học phí cả ăn bán trú tầm hơn 1tr.
Về cơ sở vật chất thì rộng rãi, khang trang, sạch đẹp, có sân bóng đá và sân trường khá rộng. Nằm trong PMH nên xung quanh không có hàng rong và an ninh khá tốt. Thường thì phòng học của mỗi lớp ba mẹ sẽ tự góp tiền để trang bị điều hòa, máy tính, rèm cửa,... Tuy nhiên là góp 1 lần cho cả 5 năm học thì mình thấy cũng ok thôi, nhất là trường sẽ không dính vào việc này mà ba mẹ tự đóng góp tự mua tự quản.
Thầy cô trong trường đa phần là thầy cô trẻ, tư tưởng tiến bộ, thân thiện và yêu quý bọn trẻ con. Chất lượng giảng dạy thì mình nghĩ là tùy cô, tuy nhiên nhìn chung là các thầy cô quý học sinh, sẽ không có mấy vụ bạo hành chửi mắng hay trù dập học sinh. Nếu ba mẹ nào có ý định cho con học nhẹ nhàng vui vẻ thì có thể lựa chọn cho con học trường này.