Thật sự đến bây giờ, khi cầm tấm visa du học Hàn Quốc trên tay, mình vẫn chưa hết xúc động. Bao nhiêu tháng ngày lo lắng, chờ đợi, bao nhiêu lần tưởng chừng không thể — giờ đây đều được đền đáp xứng đáng bằng một tờ giấy nhỏ nhưng chứa đựng cả một ước mơ lớn.

Mình bắt đầu hành trình này từ con số 0: chưa biết gì về thủ tục, hồ sơ, phỏng vấn, cũng không biết nên chọn trường nào phù hợp. Nhưng nhờ có sự đồng hành của công ty du  học Hàn Quốc KMAX Hải Phòng, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Các anh chị tư vấn đã giúp mình chọn trường phù hợp với năng lực, hướng dẫn từng bước hoàn thiện hồ sơ, luyện phỏng vấn, và luôn động viên mỗi khi mình lo lắng.

Ngày nhận được tin đậu visa, tim mình như muốn nổ tung! Mình đã bật khóc ngay tại trung tâm, vì nhớ lại cả quá trình đầy áp lực, từ những buổi học tiếng Hàn miệt mài, những lần chuẩn bị giấy tờ, chạy lên chạy xuống để kịp hạn nộp. Cảm giác khi thấy tên mình trong danh sách visa được duyệt thật sự không thể diễn tả bằng lời.

Giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình sẽ đặt chân đến Hàn Quốc – đất nước mà mình đã mơ ước từ lâu. Mình háo hức được khám phá văn hóa, ẩm thực, và quan trọng nhất là được bắt đầu hành trình học tập và trưởng thành mới. Biết rằng sẽ có nhiều khó khăn phía trước, nhưng mình tin rằng:

Chỉ cần mình dám ước mơ và nỗ lực thì điều kì diệu sẽ đến.

Cảm ơn KMAX đã luôn đồng hành, cảm ơn gia đình đã tin tưởng, cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc. Hành trình du học sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị và mình sẽ mang tất cả tình yêu, sự biết ơn này theo suốt chặng đường phía trước.