Chào các bạn! Mình là phụ huynh năm nay con mình đã bắt đầu vào lớp 2 nên mới giám viết bài này. Vì thấy tâm lý chọn trường cho con là tâm lý chung của nhiều phụ huynh. Với riêng mình nghĩ khác một chút. Cùng ở Hà Nội tại các quận nội thành. Mình có đủ khả năng chọn trường cho con, hai vợ chồng cũng tính toán chọn trường cho con. Nhưng sau quyết định là không chọn gì và để con đi học đúng tuyến tại trường theo như bình thường. Và qua năm đầu thấy mọi việc OK và mình cũng thấy ổn. Cháu học tốt bình thường, sức khỏe tốt. Đó là cái chốt. Vì rằng học trái tuyến tức thường phải đi xa, mà đi xa mất thời gian lắm, công đi lại, t/g của bố mẹ. Tôi đã chọn đúng đến thời điểm này. Còn bạn thì sao?