Chào các bạn,



Mong các bạn hãy giúp tôi nhé!



Toi rất buồn khi biết con trai mình đã vào xem phim XXX. Cháu năm nay 14 tuổi (vẫn được đánh giá là ngoan nhưng nghịch). Cách đây vài tháng, khi tôi mở mày tính ra thấy có đường dẫn vào trang này, đã trao đổi với chồng. Và chunngs tôi đã nói chuyện với cháu. Lúc đầu nó không nhận. Nhưng vì nhà chỉ có 3 người, nên 2 vợ chồng tôi mà không vào thì chẳng thể đổ lỗi cho ai được, nên nó đành phải công nhận. Chúng tôi đã nói rằng ở tuôit này con có thể tò mò nhưng như thế là không nên... và con nên chú ý hơn vào chuyện học hành... Nhưng vài tháng sau (ngày hôm qua), tôi lại bất chợt mở máy tình và thấy vẫn còn lưu đường dẫn vào trang đó (nó vừa mở trong ngày). Lần này tôi thấy buồn và hoang mang quá. Nêu lần trưuoc tôi nghĩ cháu nó còn tò mò, nhưng lần này, tôi sợ nó đã bị lôi cuốn vào việc xem những trang đó rồi. Tôi vẫnn chưa nói gì với nó cả. Chỉ tạm thười lập password để con không mở máy ra được thôi. Nhưng làm sao mà cấm nó xem ở những chỗ khác được.???



Tôi biết minh có một số sai lầm như chưa thật sự gần gũi con để nó chia sẻ như những người bạn được (cả 2 vợ chồng). Nhứng biết làm thế nào trong tình huống này. Tôi thây cần phải nói chuyện với nó. Nhưng hãy cho tôi những lời khuyên của các bạn nhé, tôi sẽ trao đổi với nó theo hướng như thế nào. Chúng tôi thật sự cần những lời khuyên của các bạn. Cảm ơn các bạn nhé