Con gái mình năm nay học lớp 6, học kỳ 1 cháu được học sinh giỏi với điểm thể dục 7.8
Sang học kỳ 2 điểm thể dục đánh giá là chưa đạt nên mặc dù tất cả các môn khác của cháu đều từ 8,7 trở lên, riêng môn toán 9.2, môn văn 7.8 nên kết quả xếp loại học lực của cháu bị đánh giá là Trung bình.
Mình có đọc quy chế hướng dẫn xếp loại học lực THCS theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 thì thấy như sau:
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức của từng loại quy định tại các Khoản 1, 2 điều này nhưng do kết quả của một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K.
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.
Nếu như con mình bị xếp loại Trung bình có nghĩa là kết quả môn thể dục của cháu phải xuống loại yếu??? mà học kỳ 1 cháu được 7.8 môn thể dục thì chả lẽ học kỳ 2 con mình chỉ được có 1 điểm hay sao?
Mình thấy tiêu chí đánh giá đạt hay chưa đạt hình như không hợp lý lắm thì phải, bản thân mình cũng không biết vì sao cháu lại có kết quả yếu đến thế mặc dù khi hỏi thì cháu nói tất cả các bài thể dục trong học kỳ cô đều bảo đạt chỉ có mỗi bài thi học kỳ là không đạt thôi.
Thật sự là mình bức xúc quá và cũng không biết tiêu chí đánh giá như vậy liệu có công bằng cho các con hay không???
Cả 1 năm trời công sức học tập của con đổ xuống sông bể mà mẹ chả biết làm cách nào để giúp con cả.Hỏi GVCN thì cô bảo là do con mình rất nhiều bài không đạt nên cô giáo mới cho kết quả như thế, mình cũng chả biết làm thế nào để biết được quá trình dẫn đến kết quả chưa đạt như trên nữa.(Cũng nên tế nhị 1 tí mặc dù trong lòng thật ấm ức!).
Mà con mình thì ngoan và không bao giờ làm điều gì có lỗi đối với các thầy cô cũng như các bạn(dẫn chứng là hạnh kiểm của cháu xếp loại Tốt). Vẫn biết là lỗi do con mình học không cẩn thận nhưng như thế thì thiệt thòi cho con quá!
Có mẹ nào ở trong tình trạng giống như con nhà mình không và phải làm thế nào bây giờ???